"Trong suốt 2 năm qua, tôi phải giấu kín với con trai một bí mật mà ai cũng hay biết."
Tôi 29 tuổi, đã kết hôn 6 năm và có một cậu con trai nhỏ. Chồng tôi mất 2 năm trước, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhiều đêm, tôi chỉ biết ôm con và khóc. Khi chồng mất, con trai tôi mới 3 tuổi. Tôi vẫn nhớ hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi tôi thấy anh đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ trẻ. Dù chồng giải thích rằng họ chưa có gì, nhưng tôi vẫn tức giận và chửi bới anh giữa chốn đông người. Chúng tôi đã có một trận cãi vã lớn và tôi khóa cửa không cho anh vào nhà, mặc dù trời đang mưa to.
Chồng tôi nói rằng nếu tôi không mở cửa, anh sẽ ra ngoài ngủ qua đêm. Tôi không quan tâm và để mặc. Trong khi cãi vã, con trai tôi đứng nấp ở cửa, tôi ôm con và nói dối rằng chồng phải đi công tác gấp. Nhưng không ngờ, chỉ 30 phút sau, tôi nhận được tin chồng bị tai nạn nguy kịch và qua đời. Tôi đau đớn khi thấy khuôn mặt chồng biến dạng trong bệnh viện và ân hận vì đã không mở cửa cho anh. Giờ chỉ còn hai mẹ con tôi sống đơn độc, con tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát này. Nhiều lúc, khi nhìn lên bàn thờ, con hỏi tại sao ảnh bố lại ở đó, khiến tôi chỉ biết đau lòng.
Con trai tôi thường hỏi: "Sao bố đi công tác lâu thế, mẹ? Con nhớ bố quá." Tôi chỉ có thể nói dối rằng bố sắp về, để tránh cho con phải chịu nỗi đau mất mát. Cháu đã 5 tuổi và sắp vào lớp 1, nhưng tôi vẫn giấu không cho con thắp hương cho bố. Tôi lo lắng rằng một ngày nào đó, con sẽ biết sự thật và hỏi về nguyên nhân cái chết của bố. Tôi không biết sẽ trả lời ra sao và liệu con có hận tôi không.



Source: https://afamily.vn/suot-2-nam-qua-toi-van-phai-giau-giem-con-trai-minh-bi-mat-ma-ai-cung-biet-20170412142132141.chn